Qua đoạn trích này người cha đã dạy cho con phải sống giàu tình yêu thương, sẻ chia, trân trọng những người nghèo khổ, tu nhân tích. Đây là mọt lời dạy hoàn toàn đúng và có ý nghĩa sâu sắc. Thật vậy, trong đời sống con người tình yêu thương là cái tồn tại vĩnh cửu với thời gian. Nó có thể sưởi ấm tất cả những băng giá, giúp cho con người có động lực vượt qua khó khăn. Cuộc sống con người không điều gì là không thể, có lúc này lúc kia, ta nên trao đi yêu thương, sống biết chia sẻ để một ngày nào đó nếu ta có gặp khó khăn thì sẽ có người giúp đỡ. Qua lời dạy đầy ý ngĩa của mình người cha đã đánh thức lòng trắc ẩn, tình yêu thương không chỉ của con mình mà con của nhiều người khác.