Bài làm
Dàn ý :
1) Mở bài :
- Gia đình tôi ở tỉnh Quảng Bình - nơi bị lũ lụt , gây ra hậu quả nặng nề . Đồ đạc , vật dụng , .... tiền đều bị cuốn trôi hết , do đó khinh tế gia đình tôi khi lũ vừa đi qua rất khó khăn . Các đoàn thiện nguyện , MTQ đã đến đây giúp đỡ cho gia đình tôi và cả các hộ khác nữa . Nhưng sau đó , tôi đã gặp phải một tình huống rất bất ngờ .
2 ) Thân bài :
- Họ tới nhà , hỏi thăm sức khoẻ và động viên tin thần các thành viên trong gia đình , họ cho gia đình 3 thùng mì , các đồ ăn vặt , quần áo và các thiết bị sống qua ngày , tiền mặt , ...
- Nhưng tôi từ chối không nhận , chỉ nhận một ít rồi nói và giải thích rằng . . . . .
- Họ vẫn nài nỉ và nói nhà tôi túng thiếu nên muốn giúp đỡ nhưng tôi vẫn từ chối
- Đoàn thiện nguyện ra ngoài thì thầm điều gì đó rồi tỏ vẻ đồng ý và chào gia đình tôi đi về
- Xong xuôi , tôi kiểm tra các phần cứu trợ ..
- Khi mở thùng quần áo ra , tôi choáng váng và lẩm bẩm , 10 . . . . 10 tri . . .triệu
- Là 10 triệu đồng , tôi vui mừng nhưng suy nghĩ và quyết định trả lại
- Tôi vừa uỷ ban xã thì họ vừa đi về , chú bảo vệ đưa cho tôi tờ giấy
- Nội dung bức thư ( tự nghĩ ra )
- Tôi nghẹn ngào ...
3 ) Kết bài :
- Tôi thầm cảm ơn các MTQ và vui sướng
- Tôi suy nghĩ về tình người tốt đẹp giữa chốn thiên tai của người dân VN với nhau .
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!