Mb: -Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng(nói chung nhé vừa môi trường sống vừa con người sống ở đó)
-Đúng vậy không gian và môi trường sống xung quanh rất quan trọng với chúng ta.(cảm nghĩ về không gian sống em sắp tả)
Tb:-Tả bao quát từ xa đến gần
-Tả "căn phòng"(hay nói cách khác theo đề bài là không gian ấy đây mình nói theo ý hiểu là căn phòng)
-Tả vật dụng trong "căn phòng" ấy
-Tả đến đồ dùng trang trí ,màu sắc hoặc cách bố trí "căn phòng"
-Kể về những hoạt động có thể làm trong "căn phòng" ấy(Đây là kết hợp yếu tố kể nhé)
-Nêu cảm nghĩ về không gian đó
Kb: Nêu cảm xúc hoặc điều gì có thể giúp mình có không gian ấy
(cảm xúc ví dụ:hạnh phúc,vui,không thể thay thế không gian nào khác được)