Mở đoạn :
- Giới thiệu tác giả mà em muốn viết .
VD : Quyển " Câu chuyện đời tôi " của Helen Killer mang rất nhiều hàm ý sâu sắc . Đọc tác phẩm của Helen Killer em càng ngưỡng mộ bà vì ý chí vươn lên trong cuộc sống .
Thân đoạn :
+ Hellen Killer từ nhỏ đã bị câm , mù và không nghe thấy gì do chứng viêm màng não để lại .
+ Cuộc sống của bà là một khoảng tối tăm cho đến khi cô Sullivan từ trường Pơ-kin đến dạy dỗ .
+ Mới đầu , Hellen là một bé gái ương bướng , khó dạy bảo vì bố mẹ bà quá đỗi thương con gái . Sau đó , bằng tình yêu thương và sự kiên trì của cô Sullivan bà đã trở nên hiền lành , ôn hòa tính cách .
+ Khi nghe được có người cũng bị tật nguyền như bà và nhờ nỗ lực đã biết nói , Helen đã xin cô Sullivan cho học nói .
+ Hơn vài tháng , bà đã biết nói và tập diễn thuyết trước đám đông . Ngoài ra , bà cũng viết thư xin quyên góp cho đứa trẻ tên Tôm-mi để được học tập . Bà còn lập ra thư việc để cùng các bạn đọc sách .
+ Khi tiến sĩ Ben gửi thư kêu bà hãy chăm lo học tập , Helen Killer đã chăm chỉ học hành và đỗ đại học Ha-vớt nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô Sullivan .
+ Khi trưởng thành , bà tham gia hiệp hội người mù và ban hành các điều luật giúp giảm nguy cơ người mù . Song thời gian đó , bà cũng viết " Câu chuyện đời tôi " đăng báo dài .
+ Khi nước Mĩ chiến tranh , Helen đã đi khắp nơi diễn thuyết phản đối nhưng không nhận được sự đồng tình . Nhờ nỗ lực , bà đã diễn thuyết khắp nơi không ngừng nghỉ và được mọi người lắng nghe hơn .
+ Khi cô Sullivan mất , bà vì quá thương nhớ cô nên đã đi diễn thuyết và giúp đỡ những người không may mắn .
+ Helen Killer hưởng thọ 88 t
KĐ : Bà là tấm gương sáng đầy nghị lực . Em sẽ trở thành người có ích cho xã hội như bà .