Nếu như trên đất liền, chúng ta có lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự, ở biên giới chúng ta có lực lượng bộ đội biên phòng, trên trời chúng ta có lực lượng không quân thì vùng biển VN của chúng ta có lực lượng hải quân bảo vệ và canh gác bất kể ngày đêm. Thật vậy, giống như những lực lượng canh gác khác, lực lượng hải quân của đất nước VN chính là lực lượng tinh nhuệ, không quản khó khăn bám biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc VN. Qua bao nhiêu năm xây dựng và lớn mạnh, những người lính hải quân VN đang dần trở thành lực lượng không thể thiếu sát cánh cùng ngư dân hàng ngày. Họ đóng quân tại những hòn đảo xa, hàng ngày chạy những con tàu cứu hộ ngư dân gặp nạn, quan sát tình hình biển đảo, quan sát, làm nhiệm vụ canh gác và giữ gìn vùng biển của nước nhà. Họ là những người lính trẻ, thường xuyên xa nhà để làm nhiệm vụ thiêng liêng cao quý mà tổ quốc giao cho. Ở trong trái tim họ, chúng ta cảm nhận được tình yêu dành cho đất nước, dành cho biển đảo, ta cảm nhận được sự nhiệt huyết và sứ mệnh mà họ dành cho biển đảo quê hương. Trong những tháng ngày ấy, họ chẳng nề hà những gian truân, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết cùng ngư dân và vẫn là những người lính trẻ lạc quan yêu đời. Tóm lại, hình ảnh của những người lính hải quân chính là hình ảnh cao đẹp của những người lính yêu nước, hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.