Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Phần của lớp 9
CT tính Cm,C%, mct, mdd,Vdd
H2+oxit bazo
còn lại là kiến thức của lớp 8 hết nha
XIN HAY NHẤT Ạ
Kiến thức Hóa 8: Từ đầu đến chỗ tính độ tan S ( Về cái chất khử thì tùy chỗ sẽ cho học, nhưng nó cũng quy về Hóa 8)
Kiến thức Hóa 9: Mặt cuối cùng ( Tính nồng độ %, chất tan,...)
Giải giúp mình vs ạ! Mình cảm ơn trước
tam giác abc cân có góc b= góc c= 50 độ . Trên cạnh bc lấy điểm d sao cho góc cad=30 độ . Trên cạnh ac lấy điểm e sao cho góc abe=30 độ . Gọi I là gđ của ad và be . CMR : tam giác ide là tam giác cân và tính các góc của tam giác đó
Làm giúp mini đề này nha ghi đáp án ra thôi nha man ui
Đg cần gấp ấy ạ! Tết cô giáo wá trời bài khó
Giải hộ e hai bài 66 68 với ạ e cảm ơn nhiều
Giải chi tiết giúp tiết câu 21 ạ
Câu 1: Cho đoạn thơ sau: Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... (Trích: Quê hương – Tế Hanh) a.Cho biết nội dung chính của đoạn thơ trên? b.Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ đó? c.Từ nội dung đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn diễn dịch(8- 10 câu), trình bày suy nghĩ về vai trò của quê hương đối với mỗi con người?
1. will you able to carry all the shopping back home on your bike ? 2.could you to ride a bike when you were in the fifth grade? 3 . what do you think of the roles of robots in the future ? 4. we will be able to play foootball because it is raining heavily 5. robots will wake you up every morning and do your breakfast đề bài tìm lỗi sai và sửa lại làm xong thì Giải Thích Giúp mình tại sao lại làm như vậy
các bạn giúp mik trả lời câu 1 và câu 2 mai mình phải nộp bài rồi
Phần I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: “Nếu cứ chết chìm trong những thói quen Sao mình thoát được đời ao tù phẳng lặng Và nếu một ngày mình thôi hy vọng Anh chẳng biết đời mình rồi sẽ ra sao. Như cánh diều đứt dây lảo đảo giữa trời cao Hay như dòng sông không thể về biển cả. Đừng để nỗi buồn ám ảnh mình nhiều quá Khi đêm nay anh chẳng thể về. Gió mùa thu vẫn gợi những say mê Tim thao thức vẫn cần cơn ngoan ngủ Và nhất là thôi ủ rũ Đừng để lạc lõng giữa mênh mông. Em biết không Tất cả những con đường em chọn Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông…” (Trích: Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông, Trần Việt Anh, https://toplist.vn) Câu 1 (0,5 điểm) Xác định thể thơ của đoạn trích trên. Câu 2 (0,75 điểm) Anh/ chị hiểu nội dung của hai dòng thơ sau như thế nào? Nếu cứ chết chìm trong những thói quen Sao mình thoát được đời ao tù phẳng lặng
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến