Đề 4 : Hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất :
Bài làm
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Đây ắt hẳn là câu tục ngữ mà ai ai cũng đã từng nghe thấy một lần trong đời. Tôi nghĩ rằng tuổi thơ của mỗi người sẽ không thể vẹn toàn nếu như thiếu đi tình yêu thương, bao bọc và che chở của người mẹ. Mẹ là người sinh thành nuôi dưỡng ta nên người. Tôi cũng có môt người mẹ, người quan trọng nhất trên đời.
"Hạnh phúc của con là khi nhìn thấy nụ cười ủa mẹ". Có lẽ vậy, là một người con, tôi luôn muốn được nhìn thấy mẹ vui vẻ và hạnh phúc, bởi mẹ đã chịu quá nhiều gian lao, cực khổ vì tôi. Mẹ tôi năm nay đã ba sáu tuổi nhưng ai cũng nói mẹ như vừa mới bước qua tuổi đôi mươi. Ở cái tuổi ba sáu, mẹ vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn như thiếu nữ trăng tròn. Dáng người mẹ cân đối, làn da trắng nõn như em bé. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, trông rất ư là duyên dáng. Nối bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt sâu thẳm như biết nói, mỗi khi mẹ cười thì đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng hơn bội phần. Mũi của mẹ cao thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không cần tô son nhiều cũng đã rất hồng hào, tươi tắn rồi. Bởi vậy ai cũng bảo rằng tôi rất giống mẹ từ tính cách cho đến ngoại hình. Nụ cười luôn thường trực trên môi mẹ dù có vất vả như thế nào đi chăng nữa. Tôi chợt nhận ra rằng mái tóc suôn mượt đen dài ngày nào của mẹ đã biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn và mỏng hơn trước, thấp thoáng đã trông thấy vài sợi tóc bạc. Bàn tay mẹ thô ráp, chiếc áo mẹ đã bạc màu, đôi vai mẹ gầy hơn trước........
Ở nhà, mẹ thường mặc những bộ đồ đơn giản đề thuận tiện trong công việc nhà . Mẹ rất đảm đang trong công việc nhà, hầu hết mọi việc trong nhà mẹ đều đảm nhận hết. Hơn nữa, mẹ nấu ăn rất ngon, bố luôn miệng nói rằng : "Bố thích thức ăn mẹ nấu hơn vì thức ăn nhà hàng nhiều vì đồ ăn mẹ nấu rất ngon mà còn rất bổ dưỡng nữa". Mỗi bữa sáng, mẹ đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thi thoảng mẹ cũng dạy tôi nấu những món ăn đơn giản nhưng có lẽ tôi cần phải học nhiều mới nấu ngon được như mẹ. Nấu ăn cũng là một sở thích của mẹ tôi đấy. Vào những dịp đực biệt, mẹ thường dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị các món ăn hấp dẫn chiêu đãi cả nhà.
Tôi biết những gì tôi có được hôm nay là nhờ những giọt mồ hôi của cha, những khó nhọc của mẹ. Mẹ tôi là giáo viên dạy cấp 2, thường rất bận rộn với những giáo án dở dang, những bài giảng trên lớp nhưng không vì thế mà mẹ không quan tâm đến tôi. Mỗi tối, dù có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì mẹ vẫn dạy tôi học bài. Tôi thích nghe giọng mẹ lúc mẹ giảng bài lắm, cái giọng nói ấy thật ấm áp làm sao, cảm tưởng như tôi có thể nghe nó cả ngày vậy ! Mẹ cũng thường xuyên kể chuyện cho tôi nghe lắm ! Nào là những câu truyện thời kháng chiến chống Pháp - Mỹ, thời của các cô, các anh thanh niên ra tiên tuyến anh dũng và đáng tự hào biết bao. Những câu chuyện nước mình, đậm đà mà sâu sắc, kể cho tôi về cánh cò bay lả bay la, bay khắp giải đất hình chữ S thân thương. Mẹ cũng là người nuôi dưỡng tâm hồn văn chương của tôi, cho tôi những trải nghiệm, cảm xúc mà tôi chưa từng có. Mẹ đã chịu nhiều khó nhọc vì tôi, đánh đổi cả thanh xuân để nuôi dưỡng tôi nên người, chính vì lẽ đó mà tôi luôn mặc định rằng tôi không thể làm mẹ thất vọng.
Mẹ là người quan trọng nhất đời tôi, cho dù là hiện tại hay tương lai, dù tôi có trưởng thành đến mấy thì đối với mẹ tôi, tôi luôn là một đứa trẻ cần được chở che.
Chúc bạn học tốt!!! Vote cho mình nhaz !!! Mơn trước ^_^