Câu trả lời:
Đề 1: Bài làm
Mỗi khi đến nhà ông bà ngoại chơi, việc đầu tiên mình sẽ làm là chạy ngay vào khu vườn nhỏ do ông trồng ở sân sau để ngắm nhìn các loại cây xinh đẹp do ông trồng. Dù mình thích rất nhiều loại cây trong khu vườn của ông, nhưng cây mình thích nhất cũng cái cây đầu tiên ông trồng, đó là cây chuối.
⇒ Đây là mở bài gián tiếp vì khi vào bài không giới thiệu trực tiếp thẳng vào loại cây mà giới thiệu đến khu vườn nhà ông của em trước.
Đề 2: Bài làm
Mỗi bạn học sinh đều là những bông hoa nhỏ, đẹp tươi của mỗi mái trường, và chi đội trường của em cũng vậy, đó đều là những trai xinh, gái đẹp hoàn hảo về cả tài lẫn đức. Trong chi đội, bạn được yêu quý nhất là Minh vì Minh tuy là con trai nhưng rất ngoan hiền, đã thế học còn rất giỏi, sau này minh muốn trở thành giáo viên dạy toán. Người tiếp theo trong chi đội của em mà em muốn kể đến là Linh, Linh là một tổ trưởng gương mẫu có tính cách hiền hậu, dễ gần, gương mặt xinh đẹp, ước mơ sau này của Linh là trở thành bác sĩ. Và cũng được mọi người yêu quý không kém, Dũng với gương mặt hiền từ, tính cách tinh nghịch chính là cây hài của lớp với những trò đùa làm mọi người cười không ngậm được mồm. Trong chi đội của em thì có rất nhiều người, nhưng người mà em yêu quý nhất chính là Duy, bạn Duy là bạn thân của em, bạn rất lạnh lùng, tuy vậy Duy rất chăm học và cần cù, với ước mơ cao cả là trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn nên Duy chính là học sinh thông minh nhất chi đội của em. Cũng vì trong chi đội của em có rất nhiều người nên em sẽ không kể hết ra, nhưng em không thể không kể đến Huy, một chàng trai tuy tinh nghịch, thích trêu đùa bạn bè nhưng rất tốt bụng, bạn vẫn được cả chi đội rất yêu quý vì hay giúp đỡ mọi người, Duy chính là học sinh giỏi thành phố môn văn vì bạn ấy có trí tưởng tượng rất phong phú. Em rất yêu quý chi đội của em, em mong chi đội này sẽ mãi mãi được bên nhau, cùng đoàn kết làm những công việc do trường, lớp giao mà không bao giờ xa cách.
$\text{2021}$