1, Trong câu chuyện, trái tim của chàng trai là trái tim đẹp vì nó đẹp không tì vết và không có vết rạn nứt nào hết.
Còn trái tim của ông cụ là trái tim đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã được lấy ra và những mảnh tim khác được lắp vào không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào dám thay thế
2.
Trái tim của anh chàng tuy không hoàn hảo vì nó đã có 1 vết lởm chởm nhưng nó lại đẹp hơn vì anh nhận được tình yêu thương của ông cụ và ông cụ cũng nhận được 1 mảnh tim từ anh. Vẻ đẹp của trái tim đến từ việc con người cho đi và nhận lại yêu thương trong cuộc sống chứ chẳng phải là vẻ đẹp ngoại hình của trái tim.
3,
Ông cụ nói như vậy với dụng ý là có những lúc ông cụ cho đi mà chẳng hề nhận lại được yêu thương nhưng ông cụ vẫn nhận lại và mong chờ 1 ngày nào đó sẽ nhận lại được. Tình yêu thương của ông cụ là thứ tình cảm chẳng hề mong nhận lại và vẻ đẹp của tình yêu thương mới chính là vẻ đẹp của những trái tim.
4,
Theo em, trái tim hoàn hảo là trái tim giàu đức hy sinh và giàu tình yêu thương cho những người xung quanh. Khi ta cho đi tình yêu thương chính là ta đang góp phần làm đẹp cho cuộc sống này.
Trên thực tế, để có được 1 trái tim hoàn hảo hay chính là tiếp nối truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, em thường xuyên tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ ở địa phương và nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ở vùng cao hoặc vùng có hoàn cảnh khó khăn.
****
1, Trong băn bản, tác giả quan niệm thời gian là một dòng chảy thẳng không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ quay lui
2,
Câu nói " Mọi cơ hội nếu bỏ qua là mất" tức là nếu con người bỏ qua một cơ hội tốt trong cuộc đời thì nó rất khó có thể đến lần thứ 2 trong cuộc đời. Chính vì vậy, con người cần phải luôn nắm bắt mọi cơ hội đến với cuộc đời mình, để tạo nên những thành công trong cuộc đời
3.
Việc tác giả đưa ra những dẫn chứng như vậy là để nhấn mạnh vào tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ của các nước trên thế giới. Mục đích chính là để người đọc có cảm nhận sâu sắc về sự quý giá của thời gian và dòng thời gian chảy trôi nhanh như thế nào. Từ đó, người đọc sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về dòng chảy thời gian, hiểu được phải sống ý nghĩa hơn để không lãng phí thời gian
4, em hoàn toàn đồng ý. Tronng cuộc sống, sự giải trí là cần thiết nhưng con người không nên quá sa đà, chơi bời mà chỉ nên dành 1 khoảng thời gian nhất định trong ngày để chơi và nghỉ ngơi mà thôi. Còn đâu phần lớn thời gian thì chúng ta vẫn nên dành cho học tập, công việc, phát triển bản thân và sống ý nghĩa hơn, có trách nhiệm với chính mình, với tương lai và với gia đình, quê hương.