ĐỀ 17: Đọc đoạn trích sau: “...Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. (Lão Hạc-Nam Cao) a. Người kể trong đoạn trích là ai? Kể về sự việc gì? b. Chỉ ra các từ tượng hình và từ tượng thanh được sử dụng trong đoạn trích trên? c. Đặt một câu mở rộng thành phần chỉ nguyên nhân vì sao lão Hạc gửi tiền cho ông giáo? d. Viết đoạn văn quy nạp (8 - 10 dòng) nêu cảm nhận của em về nhân vật lão Hạc. Làm hộ mimhf nua ai làm nhannh nhất ko chép mạng mình cho hay nhất

Các câu hỏi liên quan