Câu 1
PTBĐ chính: nghị luận
Câu 2
- BPTT so sánh: Học hỏi giống nhưsự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông tin khôn ngoan
Câu 3
Em đồng tình với quan điểm của tác giả bởi lẽ kiến thức là vô cũng rộng lớn, là biển cả mênh mông. NHững gì mà ta biết chỉ là hạt cát giữa sa mạc, là hạt muối bỏ bể, là giọt nước so với đại dương bao la. Vì vậy, khi đã có một số bằng cấp nhất định, không phải là con người đã thông thạo mọi điều. Những điều mới mẻ của hôm nay có thể trở thành những cái cũ, lạc hậu của ngày mai, vì vậy phải học tập không ngừng.
Câu 4
Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng" đã nhấn mạnh đến việc rằng bất kì lĩnh vực nào, công việc nào, trải nghiệm nào đều thực sự đáng giá, ẩn chứa những điều mà ta chưa hay, chưa biết. Vì vậy hãy dám dấn thân, mạnh mẽ và trải nghiệm.