Linh thân mến!
Dạo này cậu vẫn khỏe chứ ? Cậu học tập có tốt không ? Có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Vì Covid 19 mà chúng ta không được gặp nhau , không biết đến bao giờ mới hết dịch để nhịp sống trở lại trước kia. Hôm nay mình viết lá thư này để chia sẻ với cậu những hiểu biết về bệnh dịch và cách phòng tránh nó. Vì mình tin rằng mỗi người cùng chung tay, cùng nâng cao ý thức của bản thân thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn.
Theo cập nhật của Bộ Y tế, đã có 18.956.783 người mắc bệnh với 710.049 người tử vong trên toàn thế giới kể từ khi ca bệnh COVID 19 đầu tiên xuất hiện cho đến nay. Tuy nhiên, con số này vẫn không ngừng tăng lên nhanh chóng.
Hiện nay, toàn thế giới đã có 215 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có người bị nhiễm SARS-CoV-2. Mỹ là nước đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ mắc bệnh với con số 4.918.770 người, xếp sau là Brazil và Ấn Độ.
Trong 1 tuần qua, dịch bệnh đã dần quay lại với các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Đơn cử, sau 21 ngày không có ca bệnh mới thì tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã xuất hiện ca dương tính với virus COVID 19. Tại các khu vực như Tokyo, Hông Kông, Melbourne, tốc độ lây nhiễm nhanh đến chóng mặt. Hiện tại, Indonesia vẫn là nước có tỷ lệ mắc cao nhất Đông Nam Á. Các quốc gia gồm Lào, Campuchia, Đông Timor đến nay vẫn chưa có trường hợp tử vong nào do virus COVID 19.
Theo nhận định, virus mới được phát hiện là chủng chưa xuất hiện ở Việt Nam trước đây. Mặc dù nguồn cơn xuất phát từ bên ngoài nhưng hiện chưa xác định được của thuốc gia nào. Vì vậy cần phải tiến hành gửi mẫu đến ngân hàng gen thế giới để kiểm tra, so sánh.
Thiệt hại mà Covid 19 gây ra là vô cùng lớn không chỉ về vật chất, tinh thần mà kinh khủng hơn đó là tính mạng. Có rất nhiều người chết do mắc bệnh. Thiệt hại mà nó gây ra không thể nào đong đếm nổi. Thậm chí nó là đại dịch toàn cầu gây ảnh hưởng đến toàn xã hội.
Bọn mình đã được nghỉ học việc học cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng qua đó mình cũng học được cách tự học. Tự chịu trách nhiệm với việc học của bản thân mình không dựa dẫm vào người khác. Mình còn nhận ra tình người trong đại dịch này như “ATM gạo” dành cho người nghèo, Suất cơm, ký gạo miễn phí hỗ trợ người nghèo, Nấu hàng ngàn suất cơm tặng người nghèo mỗi ngày. Có rất nhiều bác sĩ họ là những người hùng trong thời bình, họ rời xa gia đình để đến giúp đỡ bệnh nhân , dám chịu đựng hi sinh gian khổ để giúp đỡ người khác. Thật đáng ngưỡng mộ!
Muốn đẩy lùi đại dịch mỗi chúng ta hãy cùng chung tay giúp sức như: Thực hiện khai báo y tế, hạn chế tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên....một người vì mọi người có như vậy mới có thể vượt qua được đại dịch đó.
Mẹ mình vừa gọi nên mình phải dừng lại ở đây thôi. Mình mong đại dịch mong qua đi để chúng ta gặp lại nhau nhé !
Bạn của Linh
Hương