Bài Làm :
Có ý kiến cho rằng : “ Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”. Ý kiến này hoàn toàn đúng vì nếu ta sống ở một nơi không có tình thương thì nơi ấy còn lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực vậy. Tình thương chính là sự san sẻ, sẻ chia, những hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu thiếu hụt đi những điều ấy thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả. Trong cuộc sống này, có rất nhiều mảnh đời bất hạnh vì họ thiếu thốn tình thương, tình thương từ gia đình, tình thương từ những người xung quanh. Rất nhiều người đã có ánh mắt vô tâm, khinh bỉ đối với những người có mảnh đời bất hạnh ấy, khiến lòng họ đã lạnh lẽo nay còn lạnh hớn nữa. Vì vậy ta cần làm điều tốt, việc tốt và làm từ những việc nhỏ nhất để giúp đỡ họ. Việc làm nhỏ mà ý nghĩa to lớn, giúp phần nào sưởi ấm và hàn gắn vết thương vô cùng to lớn tròng lòng họ. Trao đi yêu thương ta cũng sẽ nhận lại được rất nhiều, mặc dù thứ ta trao đi là rất lớn nhưng thứ ta nhận lại là những ánh mắt mến phục, những lời cảm ơn trân thành và những sự kính trọng của người khác khiến bản thân ta vui vẻ hơn và ấm lòng hơn khi được làm điều tốt, việc tốt. Do đó, hãy làm thế nào để ta có một cuộc sống ấm áp, không phải sống một cuộc đời cùng với cái lạnh thấm sâu vào trong lòng ta. Muốn sống một cuộc sống ấm áp không khó, chỉ cần ta biết lan tỏa yêu thương thì yêu thương cũng sẽ dần dần đến với ta, sưởi ấm tấm lòng của ta.