Trong gia đình mẹ người em yêu thương nhất và gần gũi nhất là mẹ em
Năm nay mẹ em 37 tuổi. Mẹ có chiều cao hơn khiên tốn nhưng rất phù hợp với dáng người của mẹ. Mái tóc mẹ ngắn ngang vai. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan. Mắt mẹ to tròn đen láy. Mẹ có chiếc mũi dọc dừa. Khi mẹ ở nhà mẹ thường mặc những bộ đồ giản dị. Còn khi đi dạy mẹ thường mặc những bộ đồ công sở áo sơ mi quần đen.
Mẹ luôn ăn nói nhẹ nhàng với người xung quanh. Mẹ sống hòa nhã và hay giúp đỡ người than và hàng xóm nên được mọi người quý mến. Mẹ thường hay tham gia những hội thi của trường như: cắm hoa, bày mâm cỗ đón tết trung thu, hoặc chuẩn bị cuộc thi 20-11 và 8-3, mẹ luôn là người giành được giải thưởng cao nhất.
Mẹ là người gọn gàng và có trách nghiệm với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon, trình bày đẹp mắt và những bữa cơm của mẹ luôn đủ các chất dinh dưỡng. Mẹ luôn luôn giữ gìn nhà của sạch sẽ và quét dọn thường xuyên. Đối với các học sinh có bài nào không hiểu mẹ luôn chỉ bảo rất tận tình bao giờ anh chị hiểu mới thôi. Những khi em bị điểm kém mẹ rất buồn nhưng mẹ ko mắng mẹ chỉ bảo lần sau phải học kĩ bài và làm bài tốt hơn. Sau đó mẹ dạy em những chỗ mà em chưa hiểu. Sáng hôm sau mẹ bảo nhớ là phải nghe cô giảng bài và tâm trung không đc nói chuyện
Em rất yêu thương mẹ và em tự hứa rằng sẽ học tập thật tốt để mẹ vui lòng.
bài này mik làm từ tuần trước để cô kiểm tra nhưng mik ko bt bàn này mik làm đc bao điểm nhưng đây là bài mik tự làm nha