Tả bạn thân nhé
Bài làm
"Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè"
Ai cũng thường nói bạn thân là người thân thiết nhất với chũng ta , là người hiểu ta nhất , luôn cảm thông chia sẻ buồn vui. Và tôi cũng có 1 cô bạn thân chúng tôic hơi với nhau cũng đc gần 3 năm rồi. Đó là .........người bạn tuyệt vời nhất của tôi.
Vì chúng tôi học chung lớp nên tình bạn giữa hai đứa càng thêm thắm thiết hơn. .........là một cô gái xinh xắn , bạn có dáng người cân đối,thấp hơn tôi 1 chút. Tóc của .......... không hề tết bím đuôi xoan hay xoã ngang lưng ngư các bạn gái khác mà đc cắt gọn cột đuôi ngựa trông rất cá tính. Đôi mắt đen láy sáng ngời bộc lộ lên vẻ thông minh và hoạt bát. .........có làn gia trắng hồng và đôi môi hình trái tim luôn nở nụ cười rạng rỡ . Mỗi khi cười .... để lộ ra hai hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Đôi bàn tay khéo léo viết chữ đẹp nhất lớp và làm ra những đồ vật vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu .......... có giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát , những lúc trả lời bài thì bạn trả lời to rõ reàng mạch lạc. Khi ở trường .... mặc đồng phục và chiếc khăn quàng đỏ thát trước ngực trông rất ra dáng một người học sinh . ở nhà thì bạn nmặc những bộ đồ mát mẻ.
.......là môt người đoàn kết và cởi mở. TRong lớp bạn nà gặp khó khăn gì thì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể. ...... tốt bụng thế nên được các bạn trong lớp rất yêu mến. Bạn học rất giỏi , nếu có bài nào chưa hiểu bạn ấy thường dành ra một khoảng thời gian để giảng bài và phân tích cho tôi. ......thường nói với tôi bạn rằng bạn ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho tất cả mọi người đặc biệt là những người nghèo. Thuy chơi thân với nhau nhưng tính cách của hai chũng tôiu khác nhau hoàn toan. Tôi thì ngại giao tiếp ít nói nhưng .... thì lại luôn năng nổ trong tất cả công việc , tôi thì thích màu ....... còn bạn ấy thì lại thích màu ..... Dẫu vậy nhưng tình bạn của chúng tôi không bao giừ xa cách. Mỗi khi tôi buồn người đầu tiên tôi tìm đén là .... bạn an ủi,chia sẻ động viên tôi . Tôi nghĩ cả cuộc đời này chẳng thể tìm được một tình bạn nào đẹp như thế một tình bạn không hề giả dối . Có một người bạn tuyệt vời như thế tôi không phải lo đối mặt với lo âu hay sợ hãi nữa.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi xa mái trường Tiểu học này rồi . Có thể sau này chũng tôi không còn học chung lớp nhưng tình bạn đẹp đẽ này tôi sẽ không bao giờ quên.
thay tên các thứ vào chỗ....... nhé
no coppy