(địa chỉ), ngày.....,tháng.......,năm.......
..........(tên bạn) thân yêu/yêu quý,mình là..........đây
Hôm nay mình được nghỉ nên viết thư cho bạn. Dạo này bạn và gia đình bạn có khỏe không, em trai/gái/anh trai/chị gái học có tốt không, bạn vẫn được làm lớp trưởng chứ?. Còn mình, mình và gia đình vẫn khỏe. Bây giờ mà cậu quay trở lại học lớp chúng ta thì ai cũng vui. Từ khi mà cậu chuyển đi thì bạn nào trong lớp cũng buồn. Lớp ta năm nay được nhận một cô giáo chủ nhiệm rất xinh và dạy rất giỏi đó là cô ......... Lớp còn nhận được hai cô thực tập đó là cô........ và cô.........Từ khi cô giáo chủ nhiệm mới dạy, các bạn học không tốt đã tiến bộ lên hẳn. Đặc biệt hơn nữa đó là không gian của lớp ta. Lớp được chuyển sang một phòng học mới rộng rãi, thoáng mát hơn phòng học cũ nhiều. Lớp mình còn vừa được lắp thêm hai cái điều hòa trong mừa hè rất mát mẻ, không còn nóng như lần trước. Thôi, bây giờ đã muộn rồi. Tớ xin chúc gia đình cậu mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Viết thư lại cho tớ nha.
Ký tên
..............(tên của mình)
mình chỉ viết được thế này thôi, đừng báo cáo mình nha, mình cố gắng lắm rùi đó
chúc bạn học tốt