Bài làm
Bác Hồ là vị lãnh tụ lỗi lạc của dân tộc ta , Ngài góp công không hề nhỏ trong hai cuộc kháng chiến chống quân Pháp , Mỹ . Có thể nói rằng Bác là người thay đổi lịch sử của cả dân tộc ta , là người đưa tổ quốc từ cõi chết đứng dậy . Có lẽ ta sẽ nghĩ rằng là một người có quyền thế , chắc hẳn bác sẽ ăn mặc sang trọng lắm . Nhưng cho đến ngày hôm nay , chúng ta chỉ thấy lời văn miêu tả Bác Hồ khi Người còn sống .... nó thật mộc mạc và giản dị : " Căn nhà sàn , bộ đồ ka - ki sờn cũ , chiếc dép cao su , ..... mọi thứ thật khác lạ . Bác cư sử như những người dân bình thường . Không chỉ qua cách ăn mặc mà còn qua cách ứng sử , bác đối sử với mọi người đồng chí như một người anh , người cha , là người bình thường thì ta có thể cảm thấy rằng những người " bằng hữu đang trò chuyện cùng nhau " . Bác không độc tài , ỷ lại quyền chức mà ra lệnh cho những người dưới quyền như những người khác , Bác xem người dân như con , những người bạn và chính mình cũng như vậy . Đối với những người từng nói chuyện với Bác thì họ dành những lời tốt đẹp nhất mỗi khi ai đó nhắc đến Hồ Chí Minh , vẻ đẹp qua sự mộc mạc , gần gũi . Ngày hôm nay , qua những tác phẩm được viết vào khi xưa , tác giả đã cho hậu thế đời sau phải cảm phục Hồ Chí Minh một lần nữa . Trong đầu công dân nước Việt , Người hiện lên thật hiền từ , chân chất . Có lẽ rất lâu sau , dân tộc ta mới được chứng kiến một Hồ Chí Minh thứ hai !!
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN
@chicong283k :))