...(nơi bạn ở), ngày ... tháng ... năm ...
Chào bạn, Haoxiang thân mến!
Giới thiệu với bạn mình tên là ...(họ tên)..., học sinh lớp 7 của một trường nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Những ngày vừa qua đã mình đã du ngoạn trên khắp đất nước của bạn bằng màng ảnh nhỏ nhưng mình thấy các danh lam thắng cảnh vẫn rất đẹp. Mình mong rằng một ngày không xa nào đó sẽ được đặt chân đến đất nước Canada xinh đẹp với khu rừng Phong lá đỏ nổi bật, hồ Louise trong xanh hay thác nước Niagara trắng xóa. Sau khi tìm hiểu về đất nước bạn có một điều gì đó đã thôi thúc mình viết thư làm quen với bạn và thông qua cuộc nói chuyện này giới thiệu với bạn đất nước Việt Nam yêu dấu của mình.
Lãnh thổ của mình nổi bật với hình chữ S nằm bên bờ biển Đông bao la sóng vỗ. Đất nướ mình chia thành hai phương là phương Bắc và phương Nam. Ở phương Bắc chia thành bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông còn phương Nam chỉ có hai mùa nắng mưa. Bầu trời ở đây quanh năm đầy ngập ánh nắng chan hòa. Mùa xuân là mùa của những lễ hội và vui chơi, vào mùa này từ Bắc vào Nam đều có trăm hoa nghìn sắc nổi bật nhất là hoa Đào ở miền Bắc và hoa mai ở miền Nam. Nếu mùa xuân là mùa của những lễ hội thì mùa hè là mùa của những chuyến du lịch biển dài bất tận vì phần đất liền giáp với biển dài hơn một triệu ki-lo-mét vuông. Mùa hạ với những làn gió lành lạnh thổi vào mặt làm ta có cảm giác thanh thuần vui vẻ như muốn thu vào lòng mình. Vì đây là khu vực nhiệt đới nên mùa đông không quá lạnh như các nước khác nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường khi gia đình tụ họp để sưởi ấm cho nhau.
Đất nước Việt Nam mình cũng có những thanh lam thắng cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa như: Phố cổ Hội An, cung đình Huế, Vịnh Hạ Long, ... còn rất nhiều danh lam nổi tiếng nữa nên chúng ta sẽ cùng nhau tham quan nhé. Điểm đầu tiên tớ muốn giới thiệu với cậu là Bắc Ninh nơi được mệnh danh là xứ sở của dân ca quan họ và những bức tranh đông hồ nôi tiếng. Sapa với những cách đồng ruộng bậc thanh rộng mênh mong bát ngát và vào buổi chiều tối được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo làm bất cứ ai bước đến đây đều nao lòng. Hà Giang nổi tiếng vs những cách dồng hoa tam giác mạch nở rộ vào khoảng tháng mười đến tháng mười một. Và không thể không nhắc đến thủ đô Hà Nội nơi gắn liền với truyền thuyết Rùa Vàng đòi lại gươm thần mà Long Quân đã cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi giặc minh xâm lược. Nơi đây còn nổi tiếng với những địa điểm như: quảng trường Ba Đình, chùa Một cột, đèn Ngọc Sơn nằm ở trung tâm hồ Gươm, Lăng Bác Hồ, ... Điểm tiếp theo chúng ta đến là vùng đất Huế thơ mộng. Bạn sẽ được ngắm dòng sông Hương trong vắt đang uyển chuyển trôi chầm chậm mà không gây ra tiếng động nào.
Điểm cuối cùng và cũng là điểm đáng đến nhất đó là Đà Nẵng. Với cây cầu Rồng phát sáng về đêm và có thể phun nước tạo ra một cách độc đáo của riêng nó. Bãi biển Mỹ Khê cát trắng nắng vàng và những con sóng nhè nhẹ đẩy dòng nước trong xanh vào bờ. Đà Nẵng còn biết đến với phố cổ Hội An có những con phố cổ xưa, kiến trúc độc đáo không chê vào đâu được.
Người dân Việt Nam rất hòa nhã và cởi mở. Chúng mình rất sẵn lòng kết bạn với các nước khác trên khắp thế giới để xây dựng một thế giới hòa bình không có chiến tranh.
Thư cũng đã rất dài nên mình xin chấm bút tại đây. Mong bạn và gia đình bạn sẽ luôn bình an hạnh phúc và cũng sẽ mong bạn đến đất nước mình tham quan và giới thiệu với các bạn khác để nhiều người biết đến mảnh đất của mẹ Âu Cơ này.
Tạm biệt bạn nhé, Haoxiang!
⇒bạn có thể chỉnh lại tên người bạn muốn gửi thư nhưng ko thể chỉnh lại đất nước mà bạn gửi đến vì mình làm theo phong cảnh nước họ