“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Cảm ơn đã cho con được làm con của mẹ, cảm ơn vì con còn có mẹ để được yêu thương và cảm ơn vì tất cả những tình yêu thương, chăm sóc, công lao nuôi nấng to lớn của mẹ đã dành cho con. Với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ vĩ đại mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. Mẹ là một người mẹ vĩ đị nhất trong cuộc đời này. Con cảm thấy rất biết ơn và hành phúc khi được làm con của mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con như biển cả vậy tình yêu của con đối với mẹ chẳng khác gì khi mẹ đối với con. Mẹ là người rất tuyệt vời, mẹ dạy con học, dạy con làm người và dạy con cách sống trong cuộc đời này. Vào chủ đề chính, tôi thấy tình yêu thương của mẹ dành cho tôi rất tuyệt vời, mẹ là người tuyệt vời nhất. Tôi thấy tình cảm của tôi đối với mẹ rất mênh mông không ai sánh được. Tình cảm đó không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi ước gì kiếp sau tôi sẽ đượ trở thành con của mẹ thêm làn nữa. Tình nghĩa của mẹ dành cho con con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ cảm thấy yên tâm.