thời gian trôi nhanh thật , thoáng đó mà tôi đã lên lớp 6 rồi .thật là một kỉ niệm đẹp trong kì nghỉ vừa qua . tôi được bố mẹ cho về quê chơi . quê tôi ở đồng tháp nơi có tháp mười nổi tiếng , có đầm sen được mệnh dnah là đẹp nhất ,có con người chân chất hiền hòa , có kỉ niệm từ hồi lâu mà tôi vẫn nhớ, nhớ con đê đầu làng mà trưa trưa cùng bà ngồi hóng gió....nó đã trôi vào trong vô số kỉ niệm của tôi, nhưng không bao giờ khiến tôi quên lãng:
Tháp Mười lừng lẫy khúc ca
Bông sen đẹp nhất nay là Quốc hoa
Xuôi về Cao Lãnh không xa
Viếng thăm Lăng Mộ chan hòa tình thân
hè qua ,t ôi về quê ngoại mà lòng bồi hồi xao xuyến . con đường từ đầu làng quê tôi nay đã được đổ bê tông đi mà êm ru , bỗng tôi nhớ về một ngày trong mớ hỗn đọn của kí ức ,tôi nhớ sự gập ghềnh quen thuộc , nhớ cái lắc lư mà không phải con đường nào cũng gặp . giờ đây con dường đổi mới mọi thứ khác thường .tôi về quê với mọi sự háo hức. chao ôi sao mà thay đổi nhiều đến thế nhỉ . đến cả cái đầm sen ở gần nhà mà cũng phải rực sắc hương . ở quê tôi giờ đây là những mái nhà lợp tôn , không còn là căn nhà cấp bốn mà tuooirn thơ vẫn về và vẫn gặp.
nhà ngoại tôi cũng được sửa sang thay đổi không ít . đứng từ trên lầu nhà ngoại nhìn xuống là cả một không gian trong lành . quê tôi thay đổi nhiều thật , chắc có lẽ đến cả không khí cũng thay đổi luôn rồi . ấy thế nhưng cũng không hẳn , tôi vẵn bắt gặp ttuooir thơ của tôi trên mỗi cánh đồng. chao ôi ! tôi l;ại thấy những thứ mới lạ gì thế kia, nhìn ko nhầm thì hình như đay là loại cối xoay gió tích điện mới nhất .chúng xếp theo hàng đếm chừng bốn cái , trông nó xoay xoay nhìn thích mắt thật .
những ngôi nhà cao tầng đồ sộ xếp nối nhau đan xen những vườn cây xnah tốt trông chẳng khác nào một thiên đường thay thế những mái rạ.tôi say đắm trước vẻ đẹp thơ mộng của làng quê. trông xa thêm nữa tôi thấy những cửa hàng tạp hoá sắc màu mọc lên như nấm tạo nên không khí của xã hội hiện đại . nghe bà kể từ khi có những cửa hàng tạp hóa này đồ gia dụng trong nhà luôn đầy đủ ,thực phẩm luôn được kiểm duyệt và tiện nghi hơn xưa
chất lượng cuộc sống dân quê được cải thiện rõ rêt. số người thất nghiệp ít hẳn so với mọi năm. sự phát triển này giúp đát nước ngày càng vững mạnh , nông thôn đang nhảy vọt snag một bước ngoạn mới. ấy thế nhưng tình yêu của con người nơi đây vẫn vẹn nguyên.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
câu hát vẫn luôn trong tôi ,ôi quê hương thật tuyệt vời. những đổi thay thật xứng đáng với những địa danh hào hùng.tôi nghĩ lớn lên dù có đi đâu xa, tôicũngkhông thể quên nơi chôn rau cắt rốn . hiienj nay còn đang ngồi trên ghế nhà trường tôi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng họ thật tốt để lớn lên xây dựng một đất nc phồn vinh thịnh vượng