$Vy$ $gửi$
Từ bản thân của hiện tại, em thấy người nông dân cách mạng tháng 8 ngày xưa rất khổ. Bởi vì họ phải chịu sự áp bức của những tên quan lại độc ác. Luôn bị bóc lộc một cách đáng thương, không còn gì. Trái ngược với họ, em sống với một hoàn cảnh đủ điều kiện, ngoài ra còn được ăn sung mặc sướng không phải chịu dói một ngày nào. Chẳng những thế, còn có những thứ gọi là mạng xã hội chúng ta có thể cập nhận tình hình ở mọi nơi, ở mọi chỗ. Ngoài ra, họ còn phải chịu sự tàn phá của thiên tai, khiến cho mất mùa làm cho người nông dân đã khổ nay lại càng khổ hơn. Thế nhưng, ta lại có những thiết bị dự báo thời tiết, giúp ta có thể chuẩn bị đồ cần thiết trước khi có thiên tai. Tóm lại, ta có thể thấy người dân trước cách mạng tháng 8, họ bị cuộc đời khốn cùng thao túng nhưng vẫn mạnh mẽ sống tiếp, còn chúng ta, những con người hiện nay, ăn sung mặc sướng những chưa bao giờ hài lòng!