1. Thể thơ lục bát
2. BPTT nhân hóa : giàn trầu bơ vơ, tội nghiệp; hàng cau tủi thân
Tác dụng: nhà thơ đã làm sống dậy hình ảnh giàn trầu và cây cau, như mang linh hồn, tâm trạng của con người.
3.
Đây chính là nỗi lòng của người con khi có người mẹ đã đi xa, đã ra đi mãi mãi. Mẹ đã xa, càng làm khắc khoải thêm sự day dứt của người con. Những tháng ngày mẹ còn thì con lại không thể ở gần để phụng dưỡng, chăm sóc mẹ. Chỉ đến khi xa mẹ rồi thì con mới lại về. Mẹ đi rồi, con trở thành đứa trẻ mồ côi, gian nhà trở nên thiếu vắng, trống trải, lỏng chỏng, cô đơn mình con. Đó là những dòng cảm xúc làm lay động triệu trái tim.
4. Hãy quan tâm, chăm sóc mẹ trước khi đã quá muộn.