Chào em, em tham khảo nhé:
-Tôi là quả thị, đây là câu chuyện của tôi
-Một ngày đẹp trời bà lão trồng cây thị bên cạnh vò nước của nhà mình
-Chẳng bao lâu cây thị lên xanh tốt, từng đàn chim kéo về làm tổ
-Chờ vài năm, cuối cùng thị đã có hoa. Tôi là sự kết trái ngọt của mẹ cây và đất, khí hậu
-Lúc mới ra đời, tôi nhỏ xíu, màu xanh sẫm, giấu mình trong tán lá xanh
-Dần dần nhờ bộ rễ của mẹ và cái thân xù xì cung cấp dinh dưỡng mà tôi lớn dần, tròn vo, nhẵn thín da ngoài, bên trong tôi hình thành những hạt to dẹt, màu nâu
-Theo năm tháng, tôi dần dần già đi và chuyển màu vàng. Lúc đó tôi rất thơm, ai cũng muốn có tôi ở nhà
-Nhưng mà họ nhà thị chúng tôi để ngửi thôi nha các bạn, ăn thì sẽ rất chát đó
-Khi tôi đủ ngày tháng, bà lão sai người hái tôi xuống rồi đem ra chợ, mọi người tranh nhau rước tôi về nhà. Tôi vô cùng kiêu hãnh vì điều đó
-Được một thời gian, chúng tôi dần héo hon đi, người ta mang bỏ chúng tôi ra vườn, từ hạt có thể lại mọc lên cây thị non nữa đó
-Thế là hết 1 vòng đời của thị
-Tôi tự hào vì tổ tiên nhà tôi đựng cô Tấm, che chở cho cô Tấm về làm hoàng hậu