Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Hôm nay là ngày bế giảng của năm học, và chúng tôi đã sắp phải xa ngôi trường thân yêu. Dù rằng năm học nào cũng vậy, sau những tháng ngày học tập, thi cử, chúng tôi sẽ có ba tháng hè để nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi đến hè, lòng tôi lại có chút buồn. Ba tháng tới, tôi sẽ phải xa ngôi trường mà 9 tháng qua tôi đã gắn bó, xa cánh cổng trường hằng ngày luôn dang tay chào đón tôi, xa cây phượng già mà tôi vẫn thường ngồi dưới gốc cây học bài. Tôi cũng sẽ không còn được nghe tiếng giảng bài ấm áp của thầy dạy Toán, cô dạy Văn, sẽ không còn được học bài, ăn vụng hay chơi đùa cùng đám bạn nữa. Ôi! Sẽ buồn chán biết bao.
P/s: Em học tốt nha ^^