Thi cử - hai từ khiến 99,99% học sinh toát mồ hôi. Không chỉ thi để lên lớp mà còn có những cuộc thi khác. Hầu hết các cuộc thi đều vô cùng khó. Không nói đến hội con nhà người ta thì đứa nào đứa nấy lo sợ, cảm mặt vào sách rồi học bài. Ấy thế mà vẫn có những đứa không biết bơi mà vẫn nổi, do những cô cậu học sinh ấy có phao và những kĩ thuật quay cóp vô cùng bá đạo. Thậm chí có đứa thuộc dạng đút lót đã chạy khắp nơi để biểu ông này bà kia những món quà trăm tỷ. Rồi đến những đứa có đôi mắt như đại bàng, nhìn lung tung và viết kết quả. Khi chấm bài thì...thật là thần kì ! Bài của cậu học sinh ấy giống y hệt bài của bạn bên cạnh đến từng dấu chấm dấu phẩy, khác mỗi tên và thông tin. Vậy là các cô cậu ấy bình thản không thèm học bài. Rồi thì cái đuôi tôm cũng lòi ra, kết quả là ở lại lớp, húp bảng kiểm điểm và có khả năng ăn trận roi mây siêu mạnh siêu khổng lồ và sự thất vọng từ vị trí của cha mẹ, thầy cô. Bị bạn bè xa lánh, mất đi uy tín thi cử kéo theo là nhiều thứ như uy tín của đàn anh. Đó, tác hại của việc gian lận trong thi cử đấy.