Lại một năm học trôi qua mau
Nhưng năm nay tôi đã sang 10 rồi
Nhớ về mái trường cũ sao buồn lắm .
Hàng nước mắt cứ từ từ rơi!
Ngôi trường mới, nhiều điều mới lạ, hấp dẫn
Dẫu sao cũng chẳng nhiều bạn quen .
Bốn năm không chỉ thời gian
Mà nhiều khoảnh khắc , lắm điều phải lưu .
Mọi người thường nói
Ngôi trường như ngôi nhà thứ 2
Có thầy cô, những người bạn quen
Dẫu có buồn phiền hãy chớ bỏ qua
Vì ta sắp phải rời xa mái trường
Nhớ về kỉ niệm ko nguôi
Như buổi đi chơi đầy vui vẻ
Như những lúc nói chuyện trong lớp
Ăn quà vặt nhỏm nhẻm trong giờ .
Dù mai này có ra sao
Ta vẫn nhớ những kỉ niệm dân trào
Nhớ cây phương già ngoài sân
Nhớ ông bảo vệ đánh trống , vào muộn!
Cảm ơn đã đến, các bạn tôi ơi .
Hãy luôn nhớ đến tôi - một kỉ niệm.
Viết hơi dở mong thông cảm