Da Nang is my favorite city. I visited this place 3 years ago already. This is a truly beautiful city. This is also the central and largest city in the Central - Central Highlands region. Da Nang city is located on the Han River: the East reaches out to the East Sea with long tourist beaches and the Son Tra peninsula is still very wild, while the North and West are surrounded by high mountain passes. Da Nang's climate is cool and pleasant. Da Nang has two largest markets located in the city center, Han market and Con market, along with busy commercial centers. The people here are very friendly and kind. I like Danang very much so if I have a chance I will come back here.
Trans:
Đà Nẵng chính là thành phố mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã ghé thăm nơi này 3 năm trước rồi. Đây quả là 1 thành phố tuyệt đẹp vô cùng. Đây còn là thành phố trung tâm và lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thành phố Đà Nẵng nằm bên dòng sông Hàn: phía Đông vươn ra biển Đông với những bãi biển du lịch dài tăm tắp và bán đảo Sơn Trà còn rất hoang sơ còn phía Bắc và phía Tây được bao bọc bởi đèo núi cao. Khí hậu Đà Nẵng mát mẻ, dễ chịu. Đà Nẵng có hai chợ lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố là chợ Hàn và chợ Cồn cùng với những trung tâm thương mại sầm uất. Người dân nơi này rất thân thiện và tốt bụng. Tôi rất thích Đà Nẵng nên nếu có cơ hội tôi sẽ quay trở lại đây.