Dear my penpal,
How are you? I'm OK, and you?
Hello! My name is Jack. I'm 11 years old. I'm in grade 6 and i go to Nguyen Du Secondary school. I'm glad to see you, my penpal. I live in Nguyen Du Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. My phone number is 0986 812666 and my Email is jack28124@gmail.com. How about you? If i get your email or phone number, we'll get to know each other easily. Are you good at studying? Can you send me some pictures of you or your family?
The letter is long so i guess i will stop.
Best wishes
Jack,
Dịch:
Gửi penpal của tôi
Bạn khỏe không? Tôi ổn, còn bạn
Xin chào! Tên tôi là Jack. Tôi 11 tuổi. Tôi học lớp 6 và tôi học trường trung học Nguyễn Du. Tôi rất vui khi thấy bạn, penpal của tôi. Tôi sống ở đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại của tôi là 0986 812666 và Email của tôi là jack28124 @ gmail. CÒn bạn thì sao? Nếu nhận được email hoặc số điện thoại của bạn, chúng ta sẽ dễ dàng biết nhau. Bạn có học giỏi không Bạn có thể gửi cho tôi một số hình ảnh của bạn hoặc gia đình của bạn?
Bức thư dài nên tôi đoán tôi sẽ dừng lại.
Lời chúc tốt nhất
Jack,