Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu vào năm học mới. Đằng sau cổng trường tất cả mọi thứ đều rất sáng sủa và sạch sẽ. Mùi sơn tươi mới đều đang chào đón những cô cậu học sinh trong bộ đồng phục trường. Trong đó có những học sinh đều đã biết nhau. Tuy nhiên, vẫn còn có vài người mới. Những học sinh đã quen biết nhau tụ tập thành một nhóm nhỏ và trò chuyện. Một số người khác thì giúp đỡ cho những người mới tập làm quen. Nó quá khó để những người mới hòa đồng kết bạn và gia nhập vào môi trường mới. Đôi khi họ còn không biết đến những quy luật mới của nhà trường. Nhưng hầu hết tất cả học sinh trông đều có vẻ rất náo nức khi bắt đầu 1 năm học mới.
1. Tất cả mọi thứ đều như thế nào vào ngày đầu tiên của năm học mới?
2.Có phải tất cả học sinh đều mặc đồng phục?
3.Tại sao những học sinh mới đôi khi hay nói hoặc làm những điều bất thường(khác biệt với những người khác)?
4.Tất cả học sinh đều trông có vẻ như thế nào khi bắt đầu năm học mới?
5.Bạn cảm thấy thế nào vào ngày đầu tiên của năm học mới?(Hỏi cá nhân bạn nha!)
- CHÚC BẠN HỌC TỐT<3-