Hil My name is Emma. I'm ten years old and I'm English. I live with my family in Brighton in the south of England
My day usually starts quite early. I always get up at 7.30 on weekdays, but at the weekends I sleep an hour and a half longer. When I get up, I go to the bathroom first. I wash my face to wake me up, brush my teeth and then I have a shower. After that I comb my hair and get dressed. I usually wear casual clothes, mainly jeans, shorts, T-shirts and trainers I always have breakfast with my mum and my little brother, Tommy. My dad never has breakfast with us because he starts work early on weekdays. I usually have a bowl of cornflakes with hot milk and toast with marmalade Before I go to school, I have to walk our dog, Lea
I usually walk to school because I don't live very far. Classes start at 8.30. I like Maths best but I'm also good at Science and English I have two breaks, at 11 and at 1 o'clock. I eat a sandwich and drink orange juice. I also play with my classmates in the playground. School finishes at 3.30 and my dad picks me up and we come back home by car. Then we have lunch together.
After lunch I play with my brother for a while and then I do my homework and study. Twice a week I have a basketball practice I love doing sports.
Before dinner I sometimes meet my friends or watch a TV quiz. I seldom play computer game, I simply find them boring. We have dirner at 7.30 and I often set the table. After dinner I read a book or surf the Internet for a while.
At 9.30 I go to the bathroom to have a shower, brush my teeth and put on my nightdress. Before I go to sleep I listen to music on my MP3 player because it makes me feel relaxed
dịch:
Chào! Tên tôi là Emma. Tôi mười năm tuổi và tôi là người Anh, tôi sống với gia đình tôi ở Brighton ở miền nam nước Anh.
Ngày thường của tôi bắt đầu khá sớm. Tôi luôn thức dậy lúc 7h30 các ngày trong tuần, nhưng vào cuối tuần, tôi ngủ lâu hơn một tiếng rưỡi . Khi tôi dậy, tôi đi vào phòng tắm trước. Tôi rửa mặt để tỉnh ngủ, đánh răng và sau đó tôi đi tắm. Sau đó, tôi chải đầu và mặc quần áo. Tôi thường mặc quần áo bình thường, chủ yếu là quần jean, quần short, áo phông và huấn luyện viên. Tôi luôn ăn sáng với mẹ và em trai, Tommy. Bố tôi không bao giờ ăn sáng với chúng tôi bởi vì ông ấy bắt đầu làm việc sớm vào các ngày trong tuần. Tôi thường có một bát bánh ngô với sữa nóng và bánh mì nướng với mứt cam. Trước khi đến trường, tôi phải đi bộ con chó, Lea
Tôi thường đi bộ đến trường vì tôi không sống xa lắm. Lớp học bắt đầu lúc 8h30. tôi thích Toán giỏi nhất nhưng tôi cũng giỏi Khoa học và tiếng Anh. Tôi có hai kỳ nghỉ, lúc 11 tuổi và lúc 1 giờ. Tôi ăn bánh sandwich và uống nước cam. Tôi cũng chơi với các bạn cùng lớp trong sân chơi Trường học kết thúc lúc 3h30 và bố tôi đón tôi và chúng tôi đến trở về nhà bằng ô tô. Sau đó chúng tôi ăn trưa cùng nhau.
Sau bữa trưa, tôi chơi với anh trai một lúc và sau đó tôi làm bài tập về nhà và nghiên cứu. Hai lần một tuần, tôi có một buổi tập bóng rổ. Tôi thích thể thao.
Trước khi ăn tối, tôi thỉnh thoảng gặp bạn bè hoặc xem một câu đố trên TV. Tôi hiếm khi chơi trò chơi máy tính, tôi chỉ đơn giản là thấy chúng nhàm chán. Chúng tôi có bữa tối lúc 7.30 và tôi thường dọn bàn. Sau bữa tối, tôi đọc sách hoặc lướt Internet một lúc.
Lúc 9.30 tôi đi vào phòng tắm để tắm, đánh răng và mặc quần áo vào quần áo ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi nghe nhạc trên máy nghe nhạc MP3 vì nó làm cho tôi cảm thấy thư giãn
$#FromTha$