Dịch sang tiếng anh giúp mình Ko dùng google dịch hay các ứng dụng dịch khác Năm 1943, Vì quá đỗi thương nhớ con gái quá cố của mình đã chết do bị một chiếc xe cán qua 2 vợ chồng nhà Samuel đã thực hiện một nghi lễ gọi hồn con gái của họ và đã triệu hồi được một thực thể không xác định mà cặp đôi này tin rằng là linh hồn của con gái họ. Thực thể này thuyết phục họ chuyển linh hồn của mình vào một trong những chiếc búp bê bằng sứ. Sự tin tưởng của họ sụp đổ khi họ nhận ra rằng họ đã thu hút một con quỷ. Họ bắt đầu gặp các hiện tượng tâm linh xảy ra trong ngôi nhà của họ và phải nhờ tới linh mục,nhưng may sao 2 vợ chồng quỷ học đã biết đến và giúp Samuel, con búp bê bây giờ đã được phong ấn trong 1 cái lồng kính và bao quanh nó là những tờ kinh thánh mà Chủ nhà thờ làm phép. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, một tên trộm đã cướp lấy con búp bê và đột nhiên nó lại rơi vào tay của chủ tiệm làm móng xấu số……

Các câu hỏi liên quan