Tóm tắt nd: Kể về chuyến du lịch 3 ngày vô cùng mệt mỏi và khủng khếp ở tại Hạ Long của nhân vật trong đoạn . Qua đó, nhân vật khuyên chúng ta nếu muốn đi du lịch thì chắc chắn Việt Nam ko phải là địa điểm lý tưởng
Dịch : Vào mùa hè, tôi đã đi đến công viên HALONG và tôi thấy có gì đó không đúng ở đây. Ngày đầu tiên tôi dừng chân ở một nhà hàng lớn, thức ăn ở đây rất bẩn nhưng phụ nữ ở đây chính xác rất rất đẹp nên tôi yêu họ. Ngày thứ hai tôi không có gì để làm nên tôi ngủ đến chiều, khi trời chuyển sang màu đen là lúc tôi đi chơi để tìm niềm vui ở đây. Khi tôi đến huyện Hai Bà Trưng, tôi thực sự cảm thấy phấn khích vì sự lung linh Màu sắc ở đây, nơi này có rất nhiều trò chơi phiêu lưu .Cuối trò chơi cũng là lúc đầu tôi quay cuồng và tôi cảm thấy như muốn nôn hết thức ăn của tôi ra. Nằm chết trên giường, tôi thề sẽ không bao giờ chơi trò chơi này nữa. Và ngày cuối cùng tôi quyết định đi biển vì ngày hôm nay có vẻ nóng hơn bình thường, mặc dù tắm rất mát nhưng nước biển rất bẩn và đục. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều cô gái rất xinh đẹp với những bộ bikini gợi cảm Tôi đã nghĩ trong lúc đó: "huh, mlem mlem". Tôi đã chán ở bãi biển nên tôi trở về khách sạn để đóng gói hành lý đi ăn trưa và bắt xe buýt đến sân bay để trở về nhà. Khi tôi ngồi trên máy bay, tôi nghĩ về chuyến đi vừa kết thúc tôi không hài lòng lắm.
Nếu bạn muốn lời khuyên của tôi, nên đi du lịch ở đâu? Tôi sẽ khuyên bạn không nên đi du lịch ở Việt Nam, tôi thề không bao giờ quay lại đó