Bạn tham khảo nhé
*Chi tiết:
"Thủy bất giác giun lên bần bật đưa cặp mắt tuyệt vọng king hoàng"
"Buồn thăm thẳm hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều"
"Thành cứ cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối ướt đầm cả gối và 2 cánh tay áo"
Sau khi đọc xong những chi tiết đầu đau sót và tuyệt vọng khi chứng kiến cuộc chia tay thấm đãm nước mắt của 2 anh em Thành và Thủy. Ta thấy được rằng chỉ vì bố mẹ chia tay nhau mà khiến cho tình cảm 2 anh em đang bền chặt bị chia rẽ đứt đôi khiến cho cả 2 đều không thể chịu được hoàn cảnh éo le ấy. Cũng qua nhưng chi tiết này tôi muốn khuyên những người làm cha làm mẹ rằng đừng chỉ vì 1 lý do hay một việc gì đó mà chia tay nhau điều đó sẽ khiến cho chính những đứa con của mình là người bị ảnh hưởng nhiều nhất
@FbBinhne2k88