Bố mẹ Hoa là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống đã lâu. Hoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhiều khi Hoa bắn khoăn suy nghĩ:" Minh có phải là công dân Việt Nam hay không?" Theo em, Hoa có phải là công dân Việt Nam hay không? Vì sao?
Đem trộn 2 khí H2 và O2 theo tỉ lệ số mol 3 : 2 thu được 6 lít hỗn hợp X (đo ở ĐKT). a) Tính thành phần thể tích hỗn hợp X. b) Nung nóng đến nhiệt độ thích hợp cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn thì thu được mấy gam nước?
Giải chi tiết hộ mình Tick 5* và 30 điểm nhé!
Giúp mình mấy câu lý thuyết này với. Thanks
Tam giác vuông là tam giác gì ? ( định nghĩa )
Cho phương trình: 2(mx +5) + 5(x + m)= m a) giải phương trình với x= -5/2 b) tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất, phương trình vô nghiệm
Giải giúp mk với. Chi có 1 câu duy nhất thôi Min sẽ cảm ơn người đó và bình chọn câu trả lời hay nhất (⊙.⊙)(⊙.⊙)
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: DẶN CON Chẳng ai muốn làm hành khất Tội trời đày ở nhân gian Con không được cười giễu họ Dù họ hôi hám úa tàn. Nhà mình sát đường, họ đến Có cho thì có là bao Con không bao giờ được hỏi Quê hương họ ở nơi nào. Con chó nhà mình rất hư Cứ thấy ăn mày là cắn Con phải răn dạy nó đi Nếu không thì con đem bán. Mình tạm gọi là no ấm Ai biết cơ trời vần xoay Lòng tốt gửi vào thiên hạ Biết đâu nuôi bố sau này… ( Trần Nhật Minh) Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? Câu 2 (0,5 điểm). Hai câu thơ sau xét theo mục đích nói , thì thuộc kiểu câu gì? Con không được cười giễu họ Dù họ hôi hám úa tàn. Câu 3 (1,0 điểm). Em hiểu gì về từ hành khất? Câu 4( 1.0 đ): Qua bài thơ tác giả muốn gửi gắm chúng ta thông điệp gì?
Giải hộ em bài này ạ. Em cần gấp
Câu 1/ Đọc kỹ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Nếu có thể đo xương máu tiền nhân Trường Sơn ngút ngàn dễ gì đo được Bao người mẹ, người vợ, người em – nước mắt Hồng Hà, Cửu Long đâu thể sánh cùng.” (Trích Tổ quốc, Nguyễn Thế Kỷ, nguồn:http://thanhnien.vn/vanhoa) a) Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên. b) Nhận xét về cách sắp xếp trật tự từ trong hai câu thơ: “Bao người mẹ, người vợ, người em - nước mắt/ Hồng Hà, Cửu Long đâu thể sánh cùng”.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến