Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến trong đoạn thơ: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá dữ oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành” (Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12 tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.89) Qua đó, hãy liên hệ với hình ảnh bi tráng của người nghĩa binh nông dân trong câu văn tế sau đây để thấy được vẻ đẹp trong lí tưởng của người Việt Nam khi đất nước có chiến tranh: Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen, thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng ngay trái muôn đời ai cũng mộ” (Trích Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu, Ngữ văn 11 tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.64)A.B.C.D.
Phân biệt cấu trúc và chức năng của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?A.B.C.D.
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X gồm S, FeS và FeS2 trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,48 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, sau khi kết thúc các phản ứng, thu được kết tủa T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Tính m. A.B.C.D.
Phân tích hình tượng nhân vật ông lái đò trong bài tùy bút "Người lái đò Sông Đà" của Nguyễn Tuân.A.B.C.D.
shA.B.C.D.
Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng gì xảy ra ? Viết các phương trình phản ứng minh hoạ? A.B.C.D.
(7,0 điểm) Không gian trong bài thơ “Tràng giang” (Huy Cận) được khắc sâu ở hai bình diện: mênh mông vô biên và hoang sơ hiu quạnh.Hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.A.B.C.D.
Điền dấu phẩy vào đoạn văn sau.a. Chuột Cống chùi bộ râu và gọi đám bộ hạ: “Kìa chúng bay đâu xem thằng nồi đồng hôm nay có chén được gì không!”Lũ chuột bò lên chạm leo lên bác Nồi Đồng. Năm sáu thằng xúm lại húc mõm vào cố mãi mới lật được cái vung nồi ra. “Ha ha! Cơm nguội! Lại có một bát cá kho! Cá rô kho khế: vừa dừ vừa thơm. Chít chit anh em ơi lại đánh chén đi thôi!”b. Có ánh tính hay khoe của. Một hôm may được cái áo mới liền đem ra mặc rồi hứng hóng ở cửa đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả anh ta tức lắm.Đang tức tối chợt thấy một anh tính cũng hay khoe tất tưởi chạy đến hỏi to:- Bác có thấy có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?Anh kia liền giơ vạt áo ra bảo:- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.A.B.C.D.
Dành cho chương trình nâng cao Lúc 7h sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Chọn gốc tọa độ tại A, gốc thời gian lúc 7h, chiều dương từ A đến B. a. Lập phương trình chuyển động của xe đạp. b. Lúc 11h thì người đi xe đạp ở vị trí nào? A.B.C.D.
Nêu nội dung chính của đoạn thơ? (0,5 điểm) A.B.C.D.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến