Bài thơ thể hiện tâm trạng nhớ rừng của con hổ bị tù hãm trong nỗi tủ nhục, uất hận, bị tù giam hãm và khao khát được tự do
Đoạn ba của bài thơ nhớ rừng được xem như 1 bôn tranh tứ bình đẹp lộng lẫy
Nào đâu những đem vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tăn?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đau những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?