Từ văn bản Trong lòng mẹ của nhà văn nguyên Hồng ta mới hiểu Tình mẫu tử thật thiêng liêng thật cao cả . Chú bé Hồng đã từng có cuộc sống rất hạnh phúc của 1 gia đình trung lưu . Nhưng vì hoàn cảnh éo le : Người bố mất sớm , mẹ đi tha hương cầu thực , cậu bé hồng dành phải sống với người cô độc ác và tàn nhẫn. Chú bé hằng ngày phải chịu sự dành vò cùng cực. Nhưng cậu luôn có 1 hy vọng rất to lớn rằng sẽ có ngày người mẹ yêu quý sẽ về với hai anh em. Chieuf hôm đó, cậu thoáng thấy 1 người giống mẹ, bé hồng không kìm được lòng mà chaỵ theo gọi mẹ. Và sự hy vọng của cậu rất xứng đáng . Mẹ đã thật sự về với cậu. Cậu rất hạnh phúc và quên đi những sự dày vò, những lời độc ác của người cô