Tình yêu thương là sức mạnh. Ta biết rằng tình yêu thương đó là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Nó không chỉ có trong những người thân ruột thịt, trong bè bạn mà còn có trong tất cả mọi người dẫu xa lạ với nhau trong dòng đời này. Giữa một xã hội xô bồ như hiện nay, khi mà giá trị đồng tiền ngày càng lên ngôi, dường như đôi lúc ta đặt ra câu hỏi cho mình về tình yêu thương liệu có tồn tại? Nhưng chứng kiến hình ảnh nhân dân Việt Nam chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, nhân dân đoàn kết chống Covid, chứng kiến một người bình thường giúp đỡ nhau trên đường như hành động nhường ghế trên xe buýt, dẫn ai đó qua đường... chúng ta hiểu tình cảm yêu thương vẫn ở đó và cháy sáng. Nhờ tình yêu thương mà con người có thể nhìn cuộc đời này trong màu hồng của niềm vui, nhìn cuộc sống trong tin tưởng và hi vọng. HƠn hết, tình cảm ấy còn chắp cánh cho muôn vàn tình cảm đẹp để rồi nhân lên, lan tỏa những giá trị tích cực để giữa người với người thêm niềm tin yêu. Nó là sợi dây gắn kết cả xã hội, sợi dây vô hình trao đi tình cảm. Từ một cử chỉ nhỏ bé, nó trở thành ngọn hải đăng soi chiếu mọi hành động để con người học theo, làm theo, thay đổi mình và tiến bộ hơn mỗi ngày. Và quả thực ,nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương! Trashc nhiệm, sứ mệnh của mỗi người chính là lan tỏa yêu thương, trao đi yêu thương trước khi bạn mong cầu nhận lại yêu thương từ ai đó.