Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người. Gia đình em gồm 6 thành viên: ông, bà, bố, mẹ, chị gái và em. Ông bà em đều là cán bộ đã về hưu. Ông năm nay 70 tuổi, còn bà cũng đã gần 70. Tuy tuổi đã cao, song ông bà vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Hằng ngày, ông bà vẫn thường đi dạo công viên và tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Bố em năm nay 40 tuổi, hiện bố đang công tác tại bệnh viện. Mẹ em nhỏ hơn bố 3 tuổi, mẹ cũng làm cùng cơ quan với bố. Cả bố và mẹ đều rất bận rộn, thường đi sớm về khuya. Em rất tự hào về bố mẹ vì bố mẹ đã cứu chữa được rất nhiều người khỏi bệnh. Chị gái em năm nay học lớp 9. Năm nay là năm chị thi chuyển cấp nên rất vất vả. Hôm nào chị cũng ôn luyện kiến thức đến tận khuya. Em rất thương chị nên thường gọt hoa quả và pha sữa cho chị uống để tăng cường sức khoẻ. Còn em năm nay học lớp 7, hằng ngày em đến trường, đi học thêm và chơi cầu lông cùng bạn bè. Gia đình em rất yêu thương nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Thỉnh thoảng, cả nhà lại cùng nhau đi chơi để thư giãn tinh thần và hâm nóng tình cảm gia đình. Em rất yêu gia đình của mình.
*In đậm: liệt kê (liệt kê tên các thành viên trong gia đình)