Hồ Chi Minh City is the place where I was born and grown up. My city has changed a great deal in the last years.
The population of the city has come up to 12 million. The streets are widened and crowded with people and vehicles. In the downtown areas, there are many tall buildings such as hotels, theatres and department stores. Besides, several new apartment buildings and residential areas have appeared in the suburbs. The people’s life becomes better and better.
However, not all changes in my city are good. Nowadays, there are more traffic accidents and traffic jams. The pollution of air, noise and water in the city has become serious. Worst of all, the spread of social evils and AIDS has threatened the city people’s safety and happiness.
I think if the above problems are solved, Ho Chi Minh City will become more beautiful and civilized and deserve its name.
Dịch :
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thành phố của tôi đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Dân số của thành phố đã lên đến 12 triệu người. Đường phố được mở rộng và đông đúc người và xe cộ qua lại. Tại các khu vực trung tâm thành phố tập trung nhiều nhà cao tầng như khách sạn, nhà hát, cửa hàng bách hóa. Bên cạnh đó, một số tòa nhà chung cư và khu dân cư mới đã xuất hiện ở vùng ngoại ô. Cuộc sống của mọi người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả những thay đổi trong thành phố của tôi đều tốt. Ngày nay, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ngày càng nhiều. Tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nguồn nước trong thành phố ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tệ hơn hết, sự lây lan của tệ nạn xã hội và AIDS đã đe dọa sự an toàn và hạnh phúc của người dân thành phố. Tôi nghĩ nếu giải quyết được những vấn đề trên thì TP.HCM sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với tên gọi.
Chúc bạn học tốt !