Đoạn văn có hai ý .
- Ý thứ nhất nói về những suy nghĩ của ông giáo về cách nhìn nhận , đánh giá con người
- Ý thứ hai nói về ông giáo giấu vợ mình , ngấm ngầm giúp đỡ lão Hạc
- Tóm tắt suy nghĩ của nhân vật ông giáo : Ông giáo cho rằng, đối với những người ở xung quanh mình, nếu ta không cố mà thấu hiểu họ thì ta chỉ thấy họ là những người ích kỉ, xấu xa, tàn bạo ,... toàn những cớ để cho ta ghét con người của họ. Nhưng nhìn sâu xa hơn vào bản chất của sự việc thì ta lại thấy , do bởi chi phối bởi hoàn cảnh, bởi điều kiện môi trường mà con người đôi khi không thể làm khác được. Chính vì thế , khi nhìn nhận , đánh giá một con người thì phải nhìn nhận một cách toàn diện , phải nhìn con người bằng đôi mắt của tình yêu thương để cảm thông và thấu hiểu con người.