Trước khi năm học mới bắt đầu, em và mẹ đã sắm sửa toàn bộ mọi thứ tư bàn học đến sách vở, hộp bút.... Nhưng em có ấn tượng nhất đối với cái đèn học ở phía góc phải của bàn. Chiếc đèn có màu xanh nước biển đậm, phía dưới là một cái đế rất chắc chắn để cho đèn được giữ thăng bằng. Thân đèn màu trắng, tương đối dài và trông rất giống một cái lò xo, có thể kéo lên hoặc kéo xuống để tùy chỉnh độ sáng. Không những vậy, đèn giúp cho đôi mắt của em rất nhiều, nó giúp cho mắt em không bị hại, không bị cận và còn giúp cho em đọc sách, viết chữ mỗi ngày. Em vô cùng yêu mến chiếc đèn này, tự nhủ bản thân sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.