a,
* Người da đỏ: - Mỗi tấc đất là thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm.
- Vô cùng quý giá để thưởng thức hương hoa đồng cỏ , để sẻ chia linh hồn với cuộc sống.
- Đất là bà mẹ của họ.
- Khi chết đi không thể quên được mảnh đất này,...
* Người da trắng: - Xa lạ với đất, họ cư xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được, lòng thèm khát sẽ ngấu nghiến biến đất thành hoang mạc.
- Khi người da trắng chết đi, họ thường dạo chơi giữa các vì sao.
- Chẳng để ý gì đến nó,...
b,
* Nhận xét:
- Người da đỏ: Cách cư sử gần gũi, thân thiết, coi như những người ruột thịt.
- Người da trắng: Coi đất đai như người xa lạ, chỉ lợi dụng cướp đoạt.