a) nội dung: nói về tâm trạng của người mẹ và mẹ nhớ về kỉ niệm ngày đầu tiên đến lớp. Ngày đầu tiên của mẹ thật tuyệt.
b) mình trình bày ở dưới ạ.
Chú thích:
Từ ghép: gạch chân một
Từ láy: gạch hai lần
c) Đoạn văn đã làm em nhớ đến ngày đầu tiên đến trường, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ, những bước chân run run. Đến lớp, em thậm chí còn đã khóc vì phải xa mẹ, nhưng lại được cô giáo an ủi. Những nỗi chơ vơ, bàng hoàng xa vòng tay mẹ. Sự hồi hộp, ngóng trông khi rời xa vòng tay mẹ và bước qua cánh cổng đầy bí ẩn kia.
Học tốt ạ^^