câu 1: đoạn văn trên có trong văn bản Sống chết mặc bay, tác giả Phạm Duy Tốn
câu 2: đoạn văn miêu tả cảnh quan phụ mẫu đang ngòi trong đình đánh bài với bao nhiêu là đồ xa xỉ xung quanh, doạn văn còn phê phán sự vô trách nhiệm, vô tâm của tên quan khi chỉ chăm chú bài bạc bỏ bê dân tình đang gian khổ chống lại thiên tai.
câu 3: - có ăn khong thì bốc chứ!
- rồi ngồi xếp bài lại, quay gối dựa sang bên tay phải, nghiêng mình bảo thầy đề
câu 4:
đoạn văn thể hiện được nỗi lo sợ đê vỡ của mọi người, riêng chỉ mỗi tên quan kia là thản nhiên, bình chân như vại, không quan tâm gì đến chuyện gì đang xảy ra ngoài kia mà chỉ lo đên việc vui chơi các nhân