1. Nghệ thuật điệp cấu trúc : " Tôi muốn....cho..."
- Tác dụng : Nhấn mạnh ước muốn cháy bỏng cuả nhà thơ , đó là ước muốn tắt nắng, buộc gió .
- Nhà thơ muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, muốn buộc gió lại cho mây trời đừng bay đi. Sở dĩ, nhà thơ có ước muốn táo bạo này, vì ông muốn lưu giữa tất cả những vẻ đẹp và hương thơm của đất trời ở lại mãi với nhân gian, để choc chúng đừng bị thời gian làm phai nhạt mất.Qua đây cho thấy tình yêu đời, yêu cuộc sống đến mãnh liệt của nhà thơ.
2. Sự thay đổi số tiếng ấy có tác dụng chuyển mạch thơ và bắt đầu đẩy cảm xúc thơ lên cao trào hơn, cho thấy một tình yêu đời, yêu trần thế đến cuồng nhiệt, đắm say của tác giả
3. Bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài thơ " Vội vàng" là bức tranh tươi đẹp và tràn đầy sắc xuân . Mùa xuân được tác giả cảm nhận bằng cả tâm hồn, bằng cả tình yêu với cỏ cây, hoa lá . Sở dĩ, Xuân Diệu muốn níu giữ thời gian là để giữ những hương sắc này, những hương sắc của mùa xuân như một bức tranh phong cảnh vừa đẹp, vừa hấp dẫn, vừa chan chứa xuân tình. Những hình ảnh: hoa, cỏ, ong bướm, yến anh; những sắc màu xanh non của cành tơ, xanh rì của đồng nội...kết hợp với âm thanh “khúc tình si” của đôi yến anh; với sự vận động của “cành tơ phơ phất”, với ánh sáng mặt trời như thiếu nữ chớp hàng mi...tạo nên một bức tranh xuân diễm lệ, mơ màng, dịu dàng đầy sức sống. Sức sống ấy được tạo bởi tất cả những đặc điểm của sắc màu, âm thanh, đường nét, ánh sáng và còn được tô đậm bởi một hình ảnh so sánh độc đáo, táo bạo mà có lẽ trước Xuân Diệu, trong thơ Việt Nam chưa ai thể hiện cái cảm giác “ Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Các nhà thơ hiện đại đều coi con người là chuẩn mực cho vẻ đẹp của tự nhiên nhưng có lẽ chỉ với riêng Xuân Diệu thì đó phải là người con gái ở giữa độ tuổi trẻ trung, xuân sắc. Câu thơ khiến người đọc thấy tháng giêng mơn mởn tơ non, đầy ắp một sức sống thanh tân quyến rũ như lời mời gọi. Qua đây, ta cũng cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân như một bữa tiệc trần gian đang mời gọi con gnuowif thưởng thức , một bữa tiệc lớn của nhân gian chứa chan xuân sắc, xuân tình.
4. Theo nhà thơ, chuẩn mực của cái đẹp là vẻ đẹp trẻ trung, xuân sắc của con người . Quan niệm đó được thể hiện qua câu thơ : " Tháng giêng ngon như một cặp môi gần ", " Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn / Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại !"
- Phân tích câu thơ " Tháng giêng ngon như một cặp môi gần " :
Không chỉ là quan niệm mới mẻ, khẳng định vẻ đẹp ở nơi trần thế, bằng vốn ngôn từ khéo léo và tinh tế, Xuân Diệu còn gửi gắm đến người đọc một quan niệm nhân sinh khác, một qua niệm hoàn toàn mới về tình yêu và mùa xuân : “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Xuân Diệu đã đi ngược lại với quan điểm mĩ học trung đại – lấy thiên nhiên làm chuẩn mực cái đẹp, với ông, không phải thiên nhiên, mà con người mới là chuẩn mực của mọi cái đẹp trong cuộc sống.Lối so sánh độc đáo, tháng giêng “ngon” như cặp môi người thiếu nữ, đã giúp người đọc hình dung một cách cụ thể vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó là thiên nhiên không chỉ ứ đầy sức sống và còn là thiên nhiên căng tràn tình xuân, tình yêu
- Phân tích câu :"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn / Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại !"
Ham sống và yêu đời đến mãnh liệt, đến cuồng say, Xuân Diệu càng băn khoăn hơn trước cuộc đời, thời gian. Ông đã nhận ra quy luật tuyến tính của thời gian, chống lại quy luật tuần hoàn của các cụ ngày xưa. Mỗi phút giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại, tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần. Nhà thơ mở lòng ra để yêu đời, yêu cuộc sống. Nhà thơ muốn mang đến cho người đọc thông điệp : Thời gian một khi đã trôi đi thì sẽ không bao giờ trở lại, chính vì thế, con người cần sống hết mình, nhất là những năm tháng tuổi trẻ. Và hãy nhớ đừng để tuổi trẻ của chúng ta trôi đi một cách lãng phí.