Câu 1:
- Nội dung chính: Diễn biến trâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc.
Câu 2:
- Đoặc văn "Nhưng sao..." là lời của ông Hai.
- Ý nghĩa:
+ Thể hiện tâm trạng nửa nghi nửa ngờ của ông Hai
+ Thể hiện tài năng của nhà văn khi sử dụng thủ pháp độc thoại nội tâm của tác giả.
+ Giúp người đọc hình dung được tâm trạng giằng xé đang diễn ra trong lòng ông Hai.
Câu 3:
Đoạn văn trên đã khắc hóa thành công diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc. Có thể nhận thấy rằng, sau khi nghe được tin ấy, ông Hai cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy. Thậm chí ông còn nửa tin nữa ngờ, đặt ra hàng loạt câu hỏi trước sự việc ấy "Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh Bệu thì đích thị là người làng không sai rồi. Không có lửa thì sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì". Nhà văn Kim Lân đã sử dụng thành công thủ pháp độc thoại nội tâm để miêu tả tâm trạng giằng xé trong ông Hai lúc này. Chưa dừng lại ở đó, ông Hai còn cảm thấy tủi nhục, xót xa, đau đớn khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc. Điều này khác hoàn toàn với tâm trạng của một ông Hai lúc trước - luôn yêu làng, tự hào về làng. Thậm chí ông còn nghĩ "Ai người ta chứa?...". Thật xót xa biết bao. Đọc những tình tiết này ta mới thêm hiểu tâm trạng của ông Hai. Thế mới biết được tài năng của nhà văn Kim Lân giỏi đến nhường nào. Phải là một người am hiểu tường tận những người nông dân, đặc biệt là hiểu họ ngay trong hoàn cảnh đất nước ta đang bị bao vây thì mới viết được những áng văn tuyệt tác như thế này!