Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“…phải giữ lấy nó trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó, bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…”
(Theo SGK, Ngữ Văn 6, Tập II)
1. Đoạn trích trên là lời nói của ai, trong tác phẩm nào, tác giả là ai? Nêu ý nghĩa nhan đề tác phẩm.
2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy, tác dụng của ngôi kể này là gì?
3. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn trích trên? Ghi lại ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ đó bằng một câu văn.
4. Nêu cảm nhận của em về lời nói: “khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…”. Từ đó, em hãy liên hệ đến ngôn ngữ Tiếng Việt và trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc giữ gìn, bảo vệ Tiếng Việt.
5. Viết đoạn văn (khoảng 8 - 10 câu) nêu cảm nghĩ về một nhân vật mà em yêu thích trong tác phẩm này. Trong đoạn có sử dụng 1 phép so sánh (gạch chân, chú thích).