1 . Trích trong văn bản : Bức tranh của em gái tôi
Phương thức biểu đạt chính là : tự sự
2 . Đoạn văn được kể theo ngôi thứ nhất "tôi"
Tác dụng : bộc lộ được cảm xúc chân thật của tác giả dành cho đoạn văn
3 . ( câu này không có gạch chân như đề bài nói nên mình chịu )
4 . -là ( giải thích ) đi kèm với xấu hổ
- rồi ( liệt kê ) đi kèm với đến
5 . Không , vì đó là những trạng thái cảm xúc dần dần của người anh khi nhìn vào bức tranh của em gái , nếu đổi chỗ thì ta sẽ nhận được thứ xúc cảm không chân thật
6 .
Từ tác phẩm trên , chúng ta đã rút ra được 1 bài học rằng : không nên đố kị , ghen ghét , không nên hiểu nhầm hay tỏ thái độ với người chúng ta không thích . Chúng ta chẳng hề biết rằng , thứ họ làm cho chúng ta còn to lớn , vĩ đại đến nhường nào . Ở trong cuộc sống này , chẳng có ai là hoàn hỏa cả , bạn có thể ghét người này , người kia vì họ không đối xử với bạn như cách bạn muốn . Chỉ là họ vẫn đang âm thầm làm những điều ấy cho bạn mà thôi , bạn chỉ không biết , và sẽ mãi mãi không biết nếu bạn cứ tiếp tục đối xử tệ với họ . Tâm hồn ai cũng thế thôi , chẳng thể nào lấp lánh như ánh mặt trời , chẳng thể nào long lanh như ánh trăng trong hồ nước . Thế nên hãy học cách cảm nhận , sẻ chia và cảm thông với mọi người rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp sao !
( mình viết hơi ngắn , xin lỗi nha , với cả câu so sánh mình gạch chân nha )