Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi, cánh chim vờn sóng biển
Cùng bay nào, cho trái đất quay!
Cùng bay nào, cho trái đất quay!
Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu
Vàng, trắng, đen... dù da khác màu
Ta là nụ, là hoa của đất
Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
(Định Hải, Bài ca về trái đất, Tiếng Việt 5,Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam)
a/ Tìm thành phần gọi - đáp có trong đoạn thơ trên.
b/ Hãy cho biết hàm ý của hai câu thơ:
Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu
Vàng, trắng, đen... dù da khác màu
c/ Em có đồng tình với quan điểm của tác giả trong hai câu thơ cuối không? Vì sao?